Chồng keo kiệt khiến vợ bỏ đi, vẫn đăng bài chỉ trích "tiêu xài phung phí, tiêu tiền như rác, lấy tiền cho người khác"
Thảo và Thái yêu nhanh và cưới vội khi đã ngoài 30 tuổi, dưới áp lực từ gia đình. Chỉ sau gần 2 năm, Thảo đã bỏ đi. Trước ngày cưới, Thái cẩn thận ghi lại chi phí nội thất phòng ngủ để chia đôi, cho rằng Thảo cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Anh giữ tiền mừng cưới để trả các khoản chi của nhà trai và yêu cầu Thảo trả lại tiền lễ đen, lý do là tiền đó cũng từ bố mẹ cô. Thảo đã cảm nhận sự tính toán của Thái nhưng vẫn quyết định kết hôn, hy vọng rằng sự chặt chẽ của anh sẽ giúp gia đình ổn định hơn.
Thảo đã lớn tuổi, vì vậy sau khi cưới Thái, cô lập tức sinh con. Tuy nhiên, Thái không hài lòng khi Thảo sinh con gái, vì anh mong có con trai. Khi bé gái mới 3 tháng, Thái đã muốn Thảo sinh bé thứ hai ngay, nhưng Thảo không đồng ý. Cô muốn cho bé cứng cáp và cần thời gian hồi phục sau sinh. Thảo chỉ mới 30 tuổi, nên cô nghĩ sinh thêm sau 1-2 năm cũng không muộn. Cô lo lắng về công việc, vì nếu sinh bé thứ hai, cô sẽ phải nghỉ 3-4 năm, làm khó khăn cho việc quay lại. Thái lại không đồng tình, muốn Thảo nghỉ việc và toàn tâm chăm sóc con cái, cho rằng anh sẽ lo chuyện tài chính.
Thái bảo Thảo nghỉ việc và cô không thể cãi lại. Mỗi tháng, Thái đưa cho Thảo 4 triệu đồng để chi tiêu, nhưng anh cho rằng đó là đủ. Thái làm việc cả ngày, chỉ ăn tối ở nhà, nên tiết kiệm được nhiều chi phí. Thảo thường ăn cơm với trứng và rau, bữa ăn chỉ tốn chưa đến 10.000 đồng. Sau vài tháng, Thái giảm xuống còn 3 triệu, khiến Thảo phản đối vì chi tiêu thực tế khoảng 4,5-5 triệu. Thái thuyết phục Thảo phải tiết kiệm hơn và cắt giảm những khoản không cần thiết.
Thái không ngại xin đồ từ họ hàng mỗi khi về quê, khiến Thảo xấu hổ. Anh thường vơ vét thực phẩm và thậm chí vào vườn bắt gà, ban đầu mọi người vui vẻ nhưng sau đó có vẻ khó chịu. Thái không mua gì khi về quê nhưng thường mang về rất nhiều đồ đạc. Gần đây, mẹ Thái gọi điện muốn sửa bếp, và Thái yêu cầu Thảo đưa anh 15 triệu để gửi về cho mẹ.
Thảo ngạc nhiên nói rằng cô không có tiền vì đã nghỉ ở nhà hơn một năm, tiền thai sản cũng đã hết. Thái nổi giận, chỉ thẳng mặt vợ và lớn tiếng khẳng định anh luôn đưa tiền mỗi tháng và biết rõ chi tiêu của gia đình. Thảo, đang bế con, phải đứng dậy thanh minh rằng cô không có tiền. Thái lập tức lấy giấy bút ra tính toán: tiền ăn của hai vợ chồng chỉ khoảng 1 triệu đồng, tiền bỉm sữa cho con khoảng 800.000 đồng, và tiền điện nước chỉ tốn 200.000-300.000 đồng. Anh cho rằng còn dư nhiều, và nếu Thảo không mua sắm gì thì số tiền anh đã đưa cho cô trong hơn một năm qua là quá ít, đồng thời nghi ngờ cô có gì khuất tất.
Thảo bức xúc nói với Anh rằng không thể chấp nhận việc chi tiêu ít ỏi như vậy. Cô không hiểu từ đâu ra tiền ăn 1 triệu và tiền bỉm sữa 800.000 đồng, trong khi tiền điện còn không đủ. Thái nổi giận, cho rằng không ai cười ở đây mà chỉ có kiểu tiêu xài hoang phí. Anh đòi Thảo về mẹ đẻ dạy dỗ lại vì không thể nuôi nổi. Thảo ức chế, bế con và tức giận đi dọn đồ đạc.



Source: https://afamily.vn/chong-ha-tien-den-muc-vo-bo-di-van-dang-dan-to-do-hoang-phi-chi-tieu-pha-ma-lay-tien-cho-trai-20201219141818959.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng